Truyện ngắn: Một vùng nắng tỏa
“Một vùng nắng tỏa” là câu chuyện tình yêu đẹp giữa Thìn và Diệu, sự yêu nghề, chăm lo cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao và là tình yêu thương giữa người với người nơi miền non cao mây núi điệp trùng...
Có 35 kết quả được tìm thấy
“Một vùng nắng tỏa” là câu chuyện tình yêu đẹp giữa Thìn và Diệu, sự yêu nghề, chăm lo cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao và là tình yêu thương giữa người với người nơi miền non cao mây núi điệp trùng...
Tâm huyết, trách nhiệm và luôn "mát tay" gieo những "hạt giống đỏ" thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý các cấp, cô giáo Bùi Thị Anh Đông, giáo viên môn Vật lý, Trường THCS Đồng Hướng (Kim Sơn) đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện Kim Sơn. Năm học 2021-2022, cô giáo Bùi Thị Anh Đông đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
Mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến cả đời vì sự nghiệp "trồng người" là những từ có thể miêu tả về ông Phạm Ngọc Phúc, sinh năm 1940, đảng viên của chi bộ 1, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn. Cả cuộc đời ông gắn với sự nghiệp giáo dục, từ một thầy giáo làng, cho đến khi trở thành cán bộ phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Gia Viễn. Rồi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì an nhàn vui thú điền viên, ông tiếp tục đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.
Nhiều năm qua, Hội Cựu giáo chức (CGC) huyện Hoa Lư đã phát huy sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của các nhà giáo hưu trí trong công tác giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, tạo môi trường thuận lợi để các hội viên tiếp tục cống hiến sức lực, kinh nghiệm cho sự nghiệp "trồng người" ở địa phương.
Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, thực hiện tốt hơn nữa sự nghiệp "trồng người".
Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bao thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) đã viết nên pho sử truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp trồng người. Lớp lớp học sinh trưởng thành từ Trường THPT Nguyễn Huệ đã đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Nhà trường đã và đang từng bước khẳng định được vị thế của mình, là một trong những trường THPT dẫn đầu khối THPT, là niềm tự hào của thành phố Tam Điệp và quê hương Ninh Bình.
Gần 20 năm cần mẫn gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy giáo Bùi Khương Duy, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã "thắp lửa" đam mê môn Vật lý cho nhiều thế hệ học sinh, đặc biệt là học sinh các lớp chuyên Lý. Chỉ tính từ năm 2015 đến 2020, thầy Duy đã trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng cho hàng trăm em học sinh thuộc đội tuyển thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia; trong đó 4 năm, Đội tuyển có 100% học sinh dự thi đạt giải và có 3 học sinh được vào Đội dự tuyển chọn HSG dự thi quốc tế.
Yêu thích môn Lịch sử và cảm mến nghề "trồng người" ngay từ những năm còn học lớp chuyên Sử, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang được toại nguyện khi tốt nghiệp khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội về dạy môn Sử tại Trường THPT Gia Viễn A (huyện Gia Viễn). Mới hơn 5 năm vào nghề và đứng lớp, nhưng cô giáo Huyên Trang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học môn Lịch sử, thu hút sự yêu thích, hứng thú của nhiều học sinh, giảm đáng kể tình trạng học sinh ngại học môn học này.
Có hơn chục năm gắn bó với Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình, cô giáo Đinh Thị Ngoan, hiện là Hiệu trưởng nhà trường luôn trăn trở làm thế nào để "tiếp sức" cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nho Quan được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt nhất, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Với sự tận tụy, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao với công việc, cô giáo Ngoan đã lãnh đạo và cùng tập thể nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp nhiều thế hệ học trò tốt nghiệp THPT có thể tiếp tục học tập và tìm kiếm được một nghề trong tương lai, thay đổi cuộc sống còn nhiều khó khăn tại nơi mình sinh sống.
Với 21 năm làm công tác công đoàn, trong đó gần 10 năm là Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp), cô giáo Nguyễn Thị Hiền luôn nỗ lực xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, gắn bó, nâng cao chất lượng chuyên môn, tích cực đổi mới, đáp ứng yêu cầu của ngành và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ nhiều năm được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
Những năm qua, Hội Cựu giáo chức các cấp đã không ngừng phát huy vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bằng nhiều cách làm và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cựu giáo chức đã và đang góp phần tạo nên nhiều chuyển biến trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, cô giáo Trần Thị Quỳnh Hường, giáo viên Trường Tiểu học Như Hòa (Kim Sơn) đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, là tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp "trồng người" của ngành Giáo dục Kim Sơn.
Bằng tình yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", nhiều nữ giáo viên vùng biển Kim Sơn đã gắn bó và cống hiến hàng chục năm, góp phần cùng ngành Giáo dục Kim Sơn đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.
Bà Vũ Thị Cư ở thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang (Hoa Lư) là một nhà giáo, suốt cuộc đời mình bà đã gắn bó với "sự nghiệp trồng người". Nhiều năm liền bà là Hiệu trưởng Trường THCS xã Ninh Giang và năm 2017 nhà giáo Vũ Thị Cư nghỉ hưu theo chế độ. Đối với nhiều người, nghỉ hưu cũng đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi hưởng sự an nhàn nhưng với bà Cư thì lại khác. Với uy tín của một hiệu trưởng từng nhiều năm gắn bó với giáo dục địa phương nên khi nghỉ hưu, bà Cư được xã tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ninh Giang.
Nhắc đến cô giáo Vũ Thị Ngàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bích Đào (thành phố Ninh Bình) là nói đến một tấm gương người đảng viên, người cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, có nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, được bạn bè, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tin yêu, kính trọng.
Góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình những năm qua phải kể đến những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp "trồng người" - Họ đã dành nhiều công sức, trí tuệ và niềm đam mê, nhiệt huyết cho nghề. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
Có dịp tiếp xúc và trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ảnh), Tổ phó Tổ Sinh-Công nghệ, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, chúng tôi nhận thấy ở cô luôn toát lên sự yêu nghề, say mê với công việc và trách nhiệm cao với sự nghiệp "trồng người".
Cùng với cả nước, ngành Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình đã bước vào tuần học đầu của năm học mới 2017-2018. Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn về cơ sở trường, lớp, về đội ngũ giáo viên… để tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục- đào tạo tỉnh nhà. Từng người, từng gia đình quan tâm, chăm lo đến việc học tập, tính toán bán con lợn, con gà, mớ rau, củ khoai… để mua cho con, em bộ sách giáo khoa, sắm áo, quần, cặp sách mới và các khoản đóng góp vào đầu năm học. Tiếng trống khai trường đã vang lên rộn rã, tưng bừng chào mừng năm học mới. Các thầy, cô giáo lại tiếp tục sự nghiệp trồng người, tất cả vì học sinh thân yêu. Các em học sinh vui mừng, phấn khởi vì mỗi ngày đến trường là một niềm vui…
Vài năm gần đây, nhiều ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khóa tu mùa hè cho các em thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 13-25 với mục đích góp phần vào sự nghiệp trồng người, tạo không gian lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ vào dịp hè, tạo một nơi giúp các em giảm trừ căng thẳng, hóa giải tâm hồn, tu tâm thanh tịnh… Hiệu quả từ các khóa tu đã thôi thúc các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên háo hức đăng ký khi hè về, coi đây là một "địa chỉ đỏ" để trải nghiệm cuộc sống chậm rãi, thanh tịnh theo phong cách của thầy tu và các nhà chùa.
Bằng tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Trương Thị Dung, Trường Mầm non Hoa Hồng (Kim Sơn) đã dành trọn tâm huyết của mình cho sự nghiệp trồng người. Và với sự nỗ lực của mình, cô giáo Trương Thị Dung đã giành giải Ba cuộc thi Cô giáo tài năng, duyên dáng toàn quốc năm 2017, mang lại vinh dự cho bản thân, nhà trường và ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Kim Sơn.
Chị Phạm Thị Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xuân (Hoa Lư) được biết đến là một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.
Phát huy vai trò của cựu nhà giáo đối với sự nghiệp "trồng người", những năm qua, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chung tay cùng ngành Giáo dục và đào tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và xây dựng xã hội học tập ở địa phương, tiếp tục ươm mầm tài năng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên trong tỉnh đã cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Ninh Bình cuối tuần xin giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. ở họ đều nổi lên ý thức, trách nhiệm hết lòng vì sự nghiệp "trồng người".
Ngược dòng lịch sử, năm 1965 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt, ngôi trường mang tên cấp II Ninh Thành được thành lập để đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Ngày đó, tuy là trường nhưng chỉ có 7 lớp học bằng tranh tre, nứa lá dựng tạm do các phụ huynh tận tâm, góp sức làm nên. Do bom đạn thường xuyên ập đến bất ngờ nên trường phải nhiều lần sơ tán đi các nơi khác nhau. Khi thì vào thôn Kỳ Vỹ, khi vào Thư Điền, rồi vào khu núi Lớ, hang núi chùa Bàn Long…
5 năm qua, cùng với những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố Tam Điệp cũng khẳng định được vị trí trong ngành Giáo dục của tỉnh. Nhiều năm liền ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp xếp trong tốp các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.